THI VĂN ĐIẾU TƯỞNG NIỆM CƯ SĨ – KÝ GIẢ TÂM PHƯƠNG NGUYỄN XUÂN NAM (1955–2025)

THI VĂN ĐIẾU

TƯỞNG NIỆM CƯ SĨ – KÝ GIẢ TÂM PHƯƠNG

NGUYỄN XUÂN NAM (1955–2025)

 

Kính lễ hương linh

Cư sĩ Tâm Phương – Nguyễn Xuân Nam,
Phật tử thuần thành đạo pháp,
nhà báo tận tụy hơn bốn mươi năm với cộng đồng người Việt,

vừa chung cuộc vô thường,

qua đời tại Hoa Kỳ, hưởng thọ bảy mươi mốt tuổi.

HỠI ÔI!

Ngày cuối năm,
tin buồn chợt đến giữa dòng nhân thế:
Báo tin người anh em vừa lặng lẽ ra đi,
Đạo hữu xa chùa,
Ký giả từ ly cõi tạm.

Hơn bốn thập niên trọn lòng với chức nghiệp,
Văn tự, hình ảnh, truyền thông và sự thật,
Một đời gắn bó cùng báo chí, truyền hình Cali,
Giữa thịnh suy thời cuộc,
Giữa những đổi thay không hẹn trước.

NHỚ LINH XƯA:

Văn bút giao hòa cùng đạo tình,
Anh em mình tri ngộ giữa đời nhiều sóng gió.
Hơn bốn mươi năm,
Thời thế đổi dời, nhân tâm biến chuyển,
Nhưng một tấm lòng vẫn thủy chung với nghề,
Với người,
Với miền đất đã dung thân.

Thuở hưng thời, vạn sự hanh thông,
Buổi lận đận, trăm điều gian khó;
Vẫn đứng thẳng giữa dòng,
Không rời ngòi bút,
Không buông niềm tin.

KÝ GIẢ NGUYỄN XUÂN NAM:

Đời xuôi ngược giữa trường văn trận bút,
Phong trần đối diện với khen chê.
Một kiếp người đi qua chiến tranh rồi hòa bình,
Gom góp đủ gió mưa bốn hướng,
Để hiểu thêm phận người mong manh giữa cõi tạm.

CƯ SĨ TÂM PHƯƠNG:

Giữa cuộc thế Ta Bà nhiều hệ lụy,
Thăng trầm không bận lòng hư danh.
Đuốc tuệ tự soi,
Bước chân không lạc nẻo.

Đạo ở giữa đời,
Trên vai người cư sĩ lặng thầm hành trì:
Không nương tựa những chân trời viễn mộng,
Chỉ an trú nơi chánh niệm của trái tim tỉnh thức.

Một cuộc đời trôi như dòng nước lặng,
Chiến tranh và hòa bình cùng chảy qua thân phận.
Gặp thời thế ly Nam biệt Mỹ,
Giờ đây thuận duyên thiên thu trở về.
Sen đã nở,
Chân quê Phật độ hiện tiền.

BÁI BIỆT TÂM PHƯƠNG:

Thế sự phù vân như phấn thổ,
Thân người nhẹ tựa áng mây trôi.
Mọi thăng trầm đã lắng sau lưng,
Khen chê không còn vướng bận.

Khoát tay chào những nhọc nhằn duyên nghiệp,
Chỉ còn ánh đuốc tuệ soi lòng tịch tịnh.
Đạo Vàng tuệ giác soi dòng,
Không lại hoàn không,
Giấc huyễn mộng khép lại trong an nhiên thiền định.

Hành giả Tâm Phương
Về miền tịnh lạc thong dong.

XIN NGƯỠNG NGUYỆN:

Nguyện sanh Cực Lạc phương Tây,
Chín phẩm hoa sen ngời ánh Phật,
Quê hương An Lạc chính là đây.

Nhất tâm hộ niệm…
Tứ chúng bốn phương
Cung tiễn Phật tử Tâm Phương lên đường.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

California, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Nguyên Thọ: Trần Kiêm Đoàn
Nhóm Cư sĩ Bắc California

Bài viết liên quan