DÙ ĐỜI NHƯ MÂY

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

Tiếng hát Yến Phượng

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

 

Trong phố đông này

                      ngồi mơ dáng em qua

Trên bến sông này

                  ngồi mơ tóc em bay

Dưới mái hiên này

ta ngồi thương những ngày qua

Mơ thấy em về

ngoài hiên nắng xôn xao

Mơ thấy em về

lụa là giữa sân trường

Mơ thấy em về

thêu đời ta những mùa xuân

Dù đời như mây ,

dù người như sông,

dù tình như sương,

trong ta còn vọng

Trong ta còn vọng những lời hẹn xưa

Mơ thấy em về

ngồi hong tóc bên sông

Mơ thấy em về

mặn nồng những câu thề

Mơ thấy em về

cho đời ta bớt quạnh hiu

Bài viết liên quan