Nắng Xuân

CÂU   ĐỐI

Nâng chén trà Xuân, một thoáng mây bay, thương kỷ niệm.

Nghiêng bầu rượu Tết, ngàn năm nước chảy, nhớ tri âm.

                                                                            (Xuân 1999)

Nắng Xuân ấm áp hiền hòa,

Hoa xuân rực rỡ, đậm đà tình lam.

Xuân về phơi phới lòng người,

An khang thịnh vượng ngời ngời sắc Xuân

Nghe trong gió, chút bâng khuâng,

Dư âm năm cũ, lâng lâng nao lòng.

                     ( Chiều 30 Tết Canh Dần)

 NẮNG  XUÂN

Nắng vương trên ngọn sầu đông,

Ô hay đôi má em hồng tình chưa.

Huế mùa này vẫn còn mưa

Gởi em chút nắng cho vừa nhớ thương.

Nắng vương dải lụa sông Hương

Xôn xao màu nắng con đường áo bay.

Đường thơm long não lối này

Năm xưa hoa nắng dát đầy tóc em.

Cuộc đời lắm những đua chen

Nắng phai màu tóc của em mất rồi.

Gởi em chút nắng xa xôi

Cho anh được sống một thời thanh xuân.

                     Ngày Xuân Tân Mão – 2011

Bài viết liên quan