Thư gởi hồn thơ dại

Giữa cuộc sống cơm áo nợ đời, bôn ba và khắc khoải, mỗi chiều về nghĩ hoài đến tuổi thơ, đứng tần ngần bên gốc phượng già đầu ngõ, mong tìm lại những tháng ngày tuổi mộng …

Nhạc Trần Quang Lộc

Tác giả trình bày

Tuổi thơ tôi trên những cánh đồng

Dệt bao ước mơ theo những cánh diều

Hàng tre xanh ôm chuyện đêm nhỏ

Dắt tôi về bên mái tranh xưa

Tuổi thơ tôi là những dòng sông

Chẳng bao giờ chảy hết yêu thương

Tuổi thơ tôi ngọt bầu sữa mẹ

Mẹ ru tôi giấc ngủ à ơi

Tuổi thơ ơi

Cho nhắn gửi đôi lời

Nơi kỷ niệm ngày xưa hoài lưu luyến

Giờ còn đâu tuổi bắt bướm trên đồng

Ôm cánh diều mộng theo ước mơ xanh

Tuổi thơ ơi

Thương mãi tuổi học trò

Ướp vào lòng dịu dàng hôn giấy mới

Giờ tìm đâu thương nhớ cánh phượng hồng

Biết bao giờ, ôi biết bao giờ mới nguôi nhớ trong tôi

Tuổi thơ tôi xếp những lá thuyền

Thả trên bến sông trôi đến đầu nguồn

Đàn em thơ vui cùng bếp lửa

Nướng ngô vàng thơm những ngày mưa

Tuổi thơ tôi là những mùa trăng

Mỗi đêm về rọi sáng làng quê

Tuổi thơ tôi một đời đi tìm

để trong tim thổn thức mong chờ

Bài viết liên quan