Tình Khúc Đêm Xuân

Lời ca 1 : Nguyễn Phương ( tức Phương Xích Lô )

Lời ca 2 : Cao Hữu Điền

Nhạc      : Cao Hữu Điền

Tiếng hát : Trần Quang Lộc

                      

Lời 1: 

Ta hôn em trong giờ thiêng liêng,

Khi trời hôn đất, ngày hôn đêm,

Khi Mùa Đông hôn Mùa Xuân,

Và Tháng Giêng hôn Tháng Chạp !

Giữa tiếng pháo giao thừa rộn rã,

Ôi tình yêu ta là Mùa Xuân,

Và nụ hôn là hoa nở bình yên,

Ôi tình yêu, thật kỳ diệu !

Ta thấy đạo trong nụ hôn của em,

Em nghe thơ qua hơi thở nhiệm màu,

Ta và Em là con chiên Tình Giáo,

Chúa Tình Yêu đang mở rộng vòng tay,

Đón chúng mình về quê hương đích thực,

Trời đứng yên mà đất mãi vần xoay,

Trời đứng yên mà đất mãi vần xoay !

Đêm Giao Thừa 1982

Lời 2:

Ta yêu nhau như trời yêu mây

Như ngày yêu đêm, cành yêu cây,

Như hạt mưa yêu nụ hoa,

Và giấc mơ yêu kiếp người,

Trong ánh nắng xuân về rực rỡ,

Ôi lòng ta như một bài ca,

Và tình Em làm tươi mát hồn ta,

Như trận mưa trong mùa Hạ !

Như mây của khung trời vẫn bay

Như dòng sông trôi trôi mãi một đời,

Như Mùa Xuân và tất cả thời gian,

Ôi tình yêu đang mở rộng vòng tay

Những phút bồi hồi,

Những cơn xúc động,

Trời đứng yên mà dất mãi vần xoay,

Trời đứng yên mà đất mãi vần xoay  !!!

Mùa Hạ 1982

Bài viết liên quan