MỪNG TÂM TRONG ĐỨC PHẬT MỚI RA ĐỜI

Gió từ muôn phương lại
Nắng từ ba ngàn thế giới qua
Mắt sáng, tai thông, mũi tinh, lưỡi bén
Và thân tâm ngũ uẩn lộng Ta Bà

Hôm nay ngày Đản Sinh đức Phật Thích Ca
Ngài đã ra đời 2.600 năm về trước
Gót sen hồng bảy bước nở hoa
Vườn Ngự bình minh nắng sớm hoan ca

“Trên trời, dưới đất, độc nhất có ta!”
Nghe gì không ông tiên A Tư Đà
Thấy gì không bảy tầng trời Đâu Suất
Ông Phật trong ta, ông Phật trong người là duy nhất

Không ai thay thế giùm ta
Thành bại, ngộ thông tất cả kiếp thân nầy
Tìm lại chính mình
Thấy được chính mình là viên thông tất cả

Bạn hiền ơi những chân trời mới lạ
Nhìn ngắm, thương yêu không ai thay thế cho ta
An lạc, khổ đau chỉ có mình nếm trải
Biết tìm ai khác nữa ở ngoài ta

Hằng hà sa số sinh linh trong ba ngàn thế giới
Là hằng hà sa số Phật, bồ tát, thanh văn tự tại
Phật trong anh, trong chị, trong tôi
Phật là ta tìm đâu xa ra khỏi cuộc đời

Đức Thích Ca giảng kinh 49 năm nơi trần thế
Rồi ra đi trở lại nẻo quê xưa
Nhưng vẫn có vô số người hiểu đạo
Đâu sá gì dài ngắn một giấc mơ

Mừng Khánh Đản trần gian về hiển ngự
Đá sỏi cũng xôn xao lồng lộng đất trời
Bởi tánh Phật có trong từng hơi thở
Đảnh lễ trong ta một ông Phật mới ra đời

Sacramento, rằm tháng tư, Phật Đản 2560
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan