tiễn bạn Lê văn Ngăn

Nhà thơ Lê Văn Ngăn đã mất

Nhà thơ Lê Văn Ngăn đã qua đời

tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định

lúc 10h40 ngày 27-02-2015

Đôi dòng tiểu sử:

Tên thật: Lê Văn Ngăn
Sinh năm: 1944
Nơi sinh: Quảng Điền – Thừa Thiên – Huế
Bút danh: Lê Văn Ngăn
Thể loại: Thơ
Tác phẩm:
– Vào một thời in bóng (1972)
– Thư về Hà Nội
– Sóng vẫn đập vào eo biển Quy Nhơn

~~oOo~~

Tiễn bạn Lê Văn Ngăn

Ngăn ơi! Mình gặp nhau lần trước
Mới đó qua rồi bốn chục năm
Một thuở đứng “Bên Hồ Thủy Ngữ”
Sóng lòng bom đạn tiếng thơ ngâm

Tụi mình những đứa con trai Huế
Tuổi chiến tranh gió vút qua đầu
Hồn ngát thơ chân trần trên đá
Màu Huyền Trân nên tím rất sâu

Từ Cali nghe tin bạn mất
Hết một vòng không lại hoàn không
Vốn bèo bọt ngại gì sau trước
Tiễn bạn hiền mây trắng thong dong

Mai mốt về quê thăm vườn cũ
Nhớ thuở mạ mình kho ruốc ớt mùa đông
Nghe bạn ngâm thơ mạ mình “mô Phật”!
Bởi kinh chiều buồn như tiếng thơ ngâm

Cách một biển đông mình gặp bạn
Về tìm chỉ thấy Huế trong mưa
Tụi mình hồn bóng chim chiền chiện
Đón cũng là đưa như Huế xưa

Sacramento: 1-3-15
Trần Kiêm Đoàn

~~oOo~~

Một trong những bài thơ tâm đắc của Lê Văn Ngăn:

Bên hồ Thủy Ngữ
Tác giả: Lê Văn Ngăn

Gió đưa tình ta sang xa nhau
Thời xuân thu gió thổi ngang đầu
Quyến luyến mùi hương anh mang áo dạ
Bóng đổ tường nghiêng một ngọn đèn sầu

Mắt thắm nghìn khơi không đổi hướng
Rèm thiên thu còn hỏi trông tin
Bước đi dưới rừng dương liễu dậy
Sóng biển bừng lên sóng biển chìm

Anh lại lui về thành thị cũ
Soi mắt em trong tấm gương mờ
Ngó qua mái ngói mây trời đục
Biết đến đêm này khuya có mưa

Vang hưởng từ khi em cười nói
Là quanh đời tiếp tiếp truyền đi
Lãng du đưa đẩy chân dừng lại
Nỗi vui thầm mấy lá biệt ly

Ngồi ở thành Tây hồ Thủy Ngữ
Chân thuyền quyên ơi anh lát gạch hồng
Bông sen hồng bông sen còn lá
Tình anh rồi nước trải giòng sông

Đêm có khi anh nằm nghiêng mặt
Nghe bến chờ thoảng điệu hành vân
Tưởng người quân tử chưa thành vận
Gảy độc huyền ca gọi tình nhân

Tù và vang thúc lòng xe ngựa
Tiếng chân anh lẫn tiếng cổ thành
Ôi giấc hoàng thu càng nặng nợ
Dù xa người yếm trắng thủy thanh.

~~oOo~~

Mời nghe:

Bên Hồ Thủy Ngữ

Thơ Lê Văn Ngăn

Nhạc Khúc Dương

Tiếng hát Camille Huyền

Bài viết liên quan