Cụ già quỳ lạy nhà sư trẻ, – Bạch thầy: “Con về dưới Phật đài!”...
Hồ trường rót hết hay chưa, Nửa lưng chén cạn, nửa chừa mai sau… ...
Trần Kiêm Đoàn Hoa Đại đền Hùng Đi sứ vô Nam Trở thành...
Nếu anh không về thăm lại Huế, Sương một đời...
“Let it be me…” Tặng Lê mùa Xuân thứ 43. Có khi em...
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Online Năm Mới Tết Tây không phải Tết, Gặp: Mỹ chào...
...
Bạn hiền, Sớm đầu năm dương lịch 2015, tại hạ đang ngồi uống trà xanh...
Em nhẹ như sương khói Mơ hồ như khói sương...
EM ƠI – EM CÓ VỀ HAY CHƯA Nỗi buồn như đám mây: Đến. Mưa. ...